"Em chồng chiếm đoạt tài sản tổ tiên, tôi chấp nhận ra đi tay trắng; 5 năm sau, cô ta phải khúm núm xin trả lại toàn bộ."
Khi lấy chồng, tôi không ngờ mình lại phải tranh chấp đất đai với em chồng, vì tôi đã có nhà và không nghĩ cô ấy lại có ý định đó. Tuy nhiên, em chồng luôn tìm cách chia rẽ tôi với bố mẹ chồng và cuối cùng lộ rõ mục đích chiếm đoạt tài sản gia đình. Bố mẹ chồng tôi rất chiều chuộng cô ấy, tin tưởng mọi điều cô nói. Đỉnh điểm là khi em chồng yêu cầu sang tên tài sản cho vợ chồng mình để vay ngân hàng, dù chỉ cần mượn sổ đỏ là đủ. Bố mẹ chồng tôi đồng ý và làm thủ tục sang tên, khiến chồng tôi rất tức giận và muốn phân chia công bằng. Tuy nhiên, những cuộc cãi vã diễn ra liên tục khiến tôi cảm thấy mệt mỏi.
Cuối cùng, tôi chấp nhận chịu thiệt và khuyên chồng để lại hết cho em gái anh. Cuộc sống vợ chồng tôi ban đầu rất vất vả, liên tục thất bại. Dù mọi chuyện đã rõ ràng, mối quan hệ giữa chúng tôi và em chồng không tốt. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào dịp Tết và chỉ nói vài câu xã giao. Nhận thấy không thể phát triển ở nhà, tôi và chồng quyết định bán nhà để khởi nghiệp. Sau nhiều khó khăn, chúng tôi cuối cùng đã tìm được mô hình kinh doanh có lãi. Thú vị thay, khi vợ chồng tôi khá lên thì tình hình tài chính của em chồng lại sa sút. Mỗi lần gặp, cô ấy đều than không có tiền. Dù không hẹp hòi, nhưng tôi vẫn cảm thấy khinh bỉ cô ấy vì những gì đã xảy ra.
Hôm qua, em chồng đến tìm tôi với vẻ khúm núm, khiến tôi không ngờ cô ấy lại như vậy. Cô ấy cho biết vợ chồng cô đang vỡ nợ và cần tiền để trả nợ nhưng không bán được đất. Cô ấy muốn chúng tôi mua lại mảnh đất ông bà để lại. Tôi chưa chấp nhận vì cần bàn bạc với chồng. Theo mọi người, tôi có nên bỏ tiền ra mua lại mảnh đất đó không?



Source: https://afamily.vn/em-chong-gianh-het-dat-to-tien-de-lai-toi-chap-nhan-chiu-thiet-tay-trang-ra-di-5-nam-sau-chinh-co-ta-phai-khum-num-xin-tra-toi-toan-bo-20190905094229232.chn